Gối Mộng...

Tác giả: Uyên Ương

Em sẽ nép ngã đầu vào gối mộng
Mắt từ từ nhắm lại rũ mi cong
Chuyện ngổn ngang chất chứa ở trong lòng
Theo tiếng nhạc chìm vào vùng quên lãng

Ôm thật chặt, để lòng không xáo động
Vùi yêu thương nước mắt sẽ không còn
Hiểu được rồi ta lại thiết tha hơn
Trong nức nở nhịp tim rung thổn thức

Và sẽ thấy trong lòng ta rạo rực
Cửa vào yêu rộng mở đón nhân tình
Cả bầu trời sao tỏa sáng lung linh
Mọi đau khổ đẩy lùi vào đêm tối

Chân lỡ bước trên con đường tội lỗi...
Gót rã rời trĩu nặng mỗi bước đi
Ta lại gần...sao vẫn cách biệt ly...
Xin một chút ngã mình trên gối mộng...


Uyên Ương
August 11,2015
Chưa phân loại
Uncategorized