Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nuối Tiếc

Tác giả: Thiết Dương

NUỐI TIẾC
(Bài xướng)

Thuở bướm say hoa nở ngập ngời
Tan trường chung lối mộng đầy vơi
Mà thơ em viết chưa tròn nghĩa
Và nhạc anh biên cũng vụng lời
Chẳng dám khoe liều lo bạn dỗi
Nên đành giữ kín sợ tình rơi
Để rồi một sớm người xa mãi
Mới thấy bâng khuâng lả bóng đời.

Thiet Duong _11.7.2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Nuối Tiếc (Ngô Quí Trung)
  • Nuối Tiếc (Ngọc Quang Hà)
  • Nuối Tiếc (Hoanghoon)
  • Nuối Tiếc (Tocngan.HYTV)
  • Nuối Tiếc (Hồng Dương)
  • Nuối Tiếc (Đăng Từ)
  • Nuối Tiếc (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nuối Tiếc (Dung Nguyên)
  • Nuối Tiếc (Tâm Đoan)
  • Nuối Tiếc (Hương Dạ Tử)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Em Trong Thầm Lặng...
  • Cười!
  • Kỷ Niệm Một Chiều Qua
  • Đi Với Lục Bát Tình
  • Cơn Mưa Pháp
  • Nhắn Xuân 2
  • Khu Phố Mùa Đông
  • Chút Lòng Vàng
  • Thất Tình.
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1906)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vuviethung
  • Phùng Thiếu Minh
  • Trần Văn Anh
  • L
  • Mạc Đăng Sơn
  • Tuệ Tâm
  • Hoài Điệp Hạ Phương
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
©2025 - CungThuGian.com