Nuôi Chim

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

NUÔI CHIM


Nuôi chim không cánh tốn tiền
Nuôi chim có cánh chả phiền đến ai


Giả lập thời cuộc đổi thay
Chim không cánh biết … Vội bay mất liền
Có cánh chim chả cần tiền
Cũng không tranh chấp không phiền đến ai
Cho dù thế sự đổi thay
Loài chim có cánh không thay đổi lòng
Trước sau một dạ một lòng
Chứ không một mặt hai lòng đổi thay
Loài chim có cánh không bay
Khi chấp nhận đậu trên tay ta rồi
Nuôi lớn ta phóng sanh thôi
Thả xong bay được một hồi về ngay
Loài chim không cánh thật hay
Lồng son cửa khóa... vẫn bay mất rồi


Loài chim không cánh than ôi !
Cạn tình - Cạn nghĩa - Cạn lời - Bó tay !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized