Nước Trắng Ngà !

Tác giả: Tlan

mượn ánh trăng vàng....đốt tình thơ
mượn lưỡi gươm thiên , mài kiếm khách
mượn nước trắng ngà, xếp hạng thơ
vạn cảnh bao trùm, tạo bản quyền

bài nầy viết chừng 20 chục năm. chưa post lên !

mấy chiều thờ thửng , nhìn mây nước chảy
bảo đêm biển gió, viết thơ gởi chàng
xuân đem phồn thị nhà nhà muôn nơi
viết thơ, viết kẻ hate thù , du vương
lời thơ lủng thủng , muôn phương , không nhành
kể ra như nít, còn bú sửa má
nay nầy mai nọ , cút lời thang gian
đọc như , cun chó , lối anh hai hổ

February. 22, 2018

Thursday
Chưa phân loại
Uncategorized