Nước Phù Sa, Trời Đả Mưa Rồi Đây !

Tác giả: Tlan

Nước Phù Sa

đây nước ngọt phù sa chảy mênh mong
chảy mãi bến sông muôn đời
quê hương gió mát luân trời cuồn cuộn bay
gió mát mãi, mát hoài yêu anh.
quê hương, cây trái, Cái Mơn ngọt ngào thiết tha.
bọt sông óng lánh bông bần tim tím hoa.
lòng miên mang vấn vương quê nhà, quê ta .
bao la xao xuyến sắc hoa nồng đắm say
gió....gió đưa hương lúa xoay cành chao nghiêng
tiếng ve reo điệu lý, Giòng Trôm, Mỏ Cày, thướt tha.
chôm chôm chín Ba Tri, nhản, xoài, quít,
cam, mận, bưởi, ngọt ngon, thật ngất ngây, sầu riêng a
đậm đà .
Bến Tre ta đắp xây ân tình của ta .
Hàm Luông cầu bóng bon bon , về Bến Tre .
duyên dáng ơi Gạch Miểu chiếc cầu thương ghê !
lúa vàng bông trổ đầy đồng , đầy đồng bông xoay.

Trời Đả Mưa Rồi Đây !

trời đả mưa rồi đây
chim chiu chít trên cành
trời đả mưa nhiều mây
đang rơi rớt qua mành
nhìn em tôi ai ơi !
ai biết cho phân mình
gió rung rinh cành sim
bóng hồng ngát hương tim
hoa thắm khắp trời xuân
tỏa muôn đóa vui đùa
bâng khuâng gió lay mùa
thì thằm trăng tuyết rơi

Feb. 15-2016
Monday
Chưa phân loại
Uncategorized