Tác giả: Nguyên Thạch
Nửa vầng trăng lạc
Trăng đêm nay, nửa vầng trăng khuyết!
Tôi yêu người biền biệt trời xa
Nhớ trăng xưa tơ rũ ánh ngà
Đồi thông ngát, đôi ta thơ mộng...
Tôi hờn trăng...vì trăng hôn môi em bỏng
Tôi giận trăng vì trăng mãi theo bóng em qua
Trăng quyện mắt em, màu biếc mặn mà
Trách trăng đã làm người ta kiêu hãnh.
Mùa trăng nay, em về miền đất lạnh!
Nặng nỗi buồn...
Trăng trĩu gánh đi hoang
Trăng hỡi trăng
Người cũ không còn!
Cùng ta nhé tiễn tình son miên viễn.
Trăng đêm nay, nửa vầng trăng lạc bởi trăng bận đi làm người đưa tiễn.
Nguyên Thạch
Trăng đêm nay, nửa vầng trăng khuyết!
Tôi yêu người biền biệt trời xa
Nhớ trăng xưa tơ rũ ánh ngà
Đồi thông ngát, đôi ta thơ mộng...
Tôi hờn trăng...vì trăng hôn môi em bỏng
Tôi giận trăng vì trăng mãi theo bóng em qua
Trăng quyện mắt em, màu biếc mặn mà
Trách trăng đã làm người ta kiêu hãnh.
Mùa trăng nay, em về miền đất lạnh!
Nặng nỗi buồn...
Trăng trĩu gánh đi hoang
Trăng hỡi trăng
Người cũ không còn!
Cùng ta nhé tiễn tình son miên viễn.
Trăng đêm nay, nửa vầng trăng lạc bởi trăng bận đi làm người đưa tiễn.
Nguyên Thạch
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Nửa Vầng Trăng (VÕ QUANG HÂN)
- Nửa Vầng Trăng (Hương Việt)
- Nửa Vầng Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Nửa Vầng Trăng (Nguyễn Đình Hiệp)
- Nửa Vầng Trăng ( Nhớ An Thuyên) (Nguyễn Khắc Thiện)
- Nửa Vầng Trăng Chết (Bạch Vân Nam)
- Nửa Vầng Trăng Khóc (Lưu Vinh Hạ)
- Nửa Vầng Trăng Khóc_ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
- Nửa Vầng Trăng Khóc_ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
- Nửa Vầng Trăng Khuyết (Thái Anh)