Nụ Hồng Xuân

Tác giả: Phong Trần

NỤ HỒNG XUÂN

Anh vẫn biết xa cách làm nhung nhớ
Sẽ cô đơn khi mỗi độ xuân về
Ngậm ngùi riêng cho cõi lòng tái tê
Thật bâng khuâng nỗi đam mê chưa trọn

Nhiều khi ngồi bên hồ chiều sóng gợn
Vào những lúc nắng hoàng hôn dần tắt
Đôi chim non về tổ hót réo rắt
Nhủ với lòng đừng khắc khoải suy tư

Hoa xuân vẫn tỏa hương mùi quyến rủ
Em có biết xuân mơ... ủ trong lòng
Hồng, mai, đào sắc thắm nở tưng bừng
Thơm ngào ngạt, thơm lừng và gợi cảm

Ngát tâm hồn bao người vui ca hát
Cả đất trời rạo rực chỉ vì xuân
Lòng mơ ước xuân nay có được em
Anh sẽ tặng nụ hôn nồng êm thắm...!

Phong Trần.
03.02.2020
Chưa phân loại
Uncategorized