Nỗi Niềm.

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Đừng buồn nữa, đừng khóc nữa Hân ơi!
Hãy cười lên cho buồn vơi một nửa
Nén làm chi cho lòng thêm chất chứa
Mạnh mẽ lên lời hứa sẽ dần buông

Đừng buồn nữa dù giọt lệ trào tuôn
Màn sương lạnh quay cuồng trong đau đớn
Thả vào đêm thuyền tình va sóng gợn
Để vì sao mơn trớn ánh trăng hoang

Đừng buồn nữa đời như cơn gió thoảng
Không điều chi suy đoán được mãi đâu
Chuyện u buồn hãy để nó trôi mau
Và chôn giấu dưới mồ sâu lưu lạc

Đừng buồn nữa đời biết bao bản nhạc
Khúc tự tình sáng tác mãi không vơi
Hãy bình yên nghe tiếng nhạc không lời
Lòng xao xuyến bồi hồi như muốn ngỏ

Lời cảm tạ ai là người hiểu rõ
Ngày qua ngày vò võ nỗi đắm say
Tình chúng mình nên dừng lại nơi đây
Đành ly biệt không hẹn ngày tái ngộ?

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 06 - 07 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized