Nổi Niềm Trong Anh

Tác giả: Thanh Song

Anh yêu em bằng cả tấm chân tình
Sau thẩm tim anh luôn có bóng hình em
Cuộc tình mình đẹp như một giấc mộng
Nó mênh mông giạt vào như sóng biển
Rồi có lúc biển hiền dạy sóng dữ
Sóng vô tình chia rẽ đôi ta
Và để rồi em xem anh như người xa lạ
Quảnh mặt đi không một lời tạ từ
Rồi từ đó sóng đưa em về nơi bến lạ
Còn anh đây phải ngậm ngùi nỏi xót xa
Sóng ơi ! Sóng xin một lần đưa em về
Để cho tôi ngắm nhìn em lần nữa
Một cô gái thướt tha đầy sức sống
Để cho tôi phải trong ngóng đêm ngày
Có phải chăng em nay đã thay đổi
Không còn hờn còn dõi như ngày xưa
Mà giờ đây em học cách im lặng
Lặng lẽ ra đi giết chết tình anh....!
Chưa phân loại
Uncategorized