Em Chưa Từng Biết

Tác giả: Thanh Song

Bài Thơ Này Tôi Viết Tặng Riêng Một Người Con Gái Tên (S2 Thảo Vy S2)
Em yêu à !
Mỗi ngày trong anh là muông màng nổi nhớ
Từ ngày em đi anh như kẻ u khờ
Dẩu biết tình Khờ tình đã hết
Tình chết tình đi em rời xa
Vắng anh nơi ấy em có vui !
Nơi đây anh vẫn ngậm ngùi nhớ em
Cuộc đời thật lắm éo le
Chữ duyên chữ nợ sao nghe đắng lòng
Yêu em anh chỉ một lòng
Sao em không hiểu tấm lòng của anh
Yêu em anh chẳng tiết chi
Giờ đây chỉ còn nổi đau trao người
Một lần lầm lỗi vạn lần không
Nhưng xin em hãy thứ tha một lần
Quay về chốn cũ lói xưa
Tình yêu ta vẫn say sưa mặn nồng!.
. Anh Yêu Em Vy À!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả