Nỗi Niềm Hạ Lưu

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Vùng hạ lưu rừng vàng biển bạc
Đất phù sa bồi đắp bốn bề
Biển bao la bạt ngàn tôm cá
Trái bốn mùa lúa ngợp làng quê

Vùng hạ lưu ngày xưa như thế
Nay u sầu biển vắng cá tôm
Miền đồng quê quặng mình đau đớn
Hạn qua rồi ngóng lũ quên cơm

Độc thượng lưu nặng nề ghê gớm
Chỉ một lần khốn khổ trăm năm
Biển Hà Tĩnh cựa mình vun giãy
Đến Quảng Bình, Đà Nẵng còn cam

Sự tột cùng tàn nhẫn lòng tham
Hay có kẻ rắp tâm phá hại
Hai nẻo đường bên biển bên sông
Kịch bản nào ở phía tương lai

Độc ở biển tận mắt tận tai
Độc ở sông lẽ nào giặc ngại
Nếu một ngày độc tràn theo lũ
Thí tốt cùi doanh nghiệp chịu thay

Vùng hạ lưu khốn khó phơi bày
Nơi phù sa chảy về như suối
Nhưng cũng hàm điểm cuối dòng sông
Luôn rập rình hiểm họa không nguôi

Bao chuyên gia lắm tên lắm tuổi
Mong hãy nhìn trước những khó khăn
Chủ động tìm những than thuốc giải
Giữ bình yên cuộc sống đồng bằng.

Đặng Hoàng Vũ (16/8/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized