Nỗi Nhớ Tháng Ba

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Tháng ba lan rừng chớm nở
Đỏ tươi hoa gạo hiên nhà
Ngập ngừng nụ Hồng khẽ hỏi
Hạ về chở rét đi xa

Tháng ba nắng tràn khắp ngã
Chẳng gì che được mắt em
Tay đan gió đùa tóc rối
Nhẹ buông giọt nắng bên thềm

Tháng ba tự tình xuân muộn
Cồn cào nỗi nhớ không tên
Lạc bước lối xưa tìm mộng
Dẫu rằng người cũ đâ quên

Tháng ba đắng lòng tiếng cuốc
Tiếc Xuân hay gọi Hè về
Mi cong hoen mờ giọt lệ
Giật mình nửa tỉnh, nửa mê
Tuấn Nguyễn 14/3/2016
Chưa phân loại
Uncategorized