++ Nỗi Nhớ Thần Thơ ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 173 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 173 ++

++ NỖi NHỚ THẦN THƠ ++

Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

Hue Muoi
Đêm trống vắng sân chơi vắng trống
Lướt trang face mong ngóng thi nhân
Liên vần rộn rã tinh thần
Khuya nay khó ngủ bâng khuâng ý lời .

René Ngọc anh nơi nào vậy ?
Kim Loan ơi nghe thấy gì không ?
Bốn phương tám hướng vạn lòng
Tâm giao tri kỷ Tây Đông đợi chờ

Kim Loan
Ta cứ mãi thẩn thờ nỗi nhớ,
Người yêu ơi trăn trở chờ mong.
Nhớ ai canh cánh bên lòng,
Xa nhau đau xót chiều đông lạnh lùng.

Hue Muoi
Thần Thơ hỡi mông lung chi lắm
Gieo tương tư thấm đẫm hồn ta
Ý lời tha thiết trẻ già
Đêm nay lỡ vận trăng tà sương rơi

Không ai hoạ chơi vơi Mặc Khách
Tao Nhân buồn tuôn mạch sầu riêng
Biển Rừng réo gọi liên miên
Lời thơ Song Thất triền nghiêng nỗi niềm

Thơ rao bán kiếm tìm tri kỷ
Mỏi mắt buồn ngủ kỹ thế sao
Trăng Hàn Mặc Tử nghẹn ngào
Thơ ca hong nắng xuyến xao đông về

11/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized