** Nỗi Nhớ Miền Quê **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NỖI NHỚ MIỀN QUÊ
{ Bát Cửu Lục Bát }
Tác giả : Nguyễn Ngọc René

Chiều thu gió thoảng mây cao
Thơ về say giấc ngọt ngào mơ hoa...

Rồi dậy sóng thổn thức oà tâm khảm
Bởi do lòng hay ảm đạm tháng năm gầy
Trầm tư mặc tưởng hồn ngây
Nỗi niềm theo cánh một bầy nhạn xa...
.
Nơi đất khách nhớ nhà tim khắc khoải
Mượn vần thơ dùng điện thoại gõ từng câu
Mong rằng vơi bớt u sầu
Cho đêm giấc ngủ chìm sâu mộng về...
.
Nhiều khi tưởng miền quê xa xưa ấy
Lòng hân hoan mong được thấy lũy tre làng
Theo mây nhắm mắt lang thang
Nhớ nhiều năm tháng đôi hàng dừa cao...
.
Nghe gió thổi lẫn lào xào lá rụng
Mưa rơi rơi miền thung lũng tạo nguồn khơi
Ý về câu cú nên lời
Vào hàng gắn bó lả lơi sóng tình...
.
Dùng bát cửu họa trinh nguyên thơ Việt
Sẵn cho thêm lục bát viết vội đôi hàng
Vọng hoài chốn cũ thênh thang
Quê nhà thân ái trúc làng nhớ nhung
.
Mong bạn hữu vào cùng đây vui vẻ
Để vần tình ta nhè nhẹ đổi trao nhau
Cuộc đời lắm sắc muôn màu
Đôi vần Bằng Trắc nghìn sau hẹn hò....

Mặc đời trôi nổi phải lo
Thơ kìa vướng vận tơ vò nên câu...

-N3- Nguyễn Ngọc René 25/09/2016
Chưa phân loại
Uncategorized