Nỗi Nhớ Dịu Êm

Tác giả: Trần An

Bên dòng sông Hậu xanh trong
Có cô em nhỏ đem lòng nhớ nhung
Một người xa tít mịt mùng
Ngày đêm mong ngóng hòa cùng nhịp tim
Mà sao người mãi im lìm
Đành gom thương nhớ nhấn chìm trong mơ
Say lòng bên những vần thơ
Đêm khuya thanh vắng giấc mơ tìm về
Tàn canh sực tỉnh cơn mê
Người mơ tan biến tràn trề chơi vơi…

“Nhớ nhau” - Tội lắm người ơi!
Ai đem câu chữ ướm lời thuyền quyên
Gặp nhau phó mặc thiên duyên
Để nghe lòng thỏa niềm riêng tháng ngày
Chờ ngày tay nắm trong tay
Niềm vui tao ngộ chuốc say đôi bờ
Người ơi! xin chớ hững hờ
Đường trần đã mỏi càng chờ càng đau
Gặp nhau giây phút ngọt ngào
Cho vơi nỗi nhớ cồn cào trong em...

Hết ngày rồi lại tới đêm
Vì ai nỗi nhớ dịu êm dâng tràn…

Bao giờ gặp nhau hở chàng?...

Trần An - Saigon 19.03.2015
Chưa phân loại
Uncategorized