Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nổi Lòng

Tác giả: Kiều Văn Bạch

Anh đây lỡ yêu em mất rồi
Lòng này mong muốn mình có đôi
Nhưng vì phận nghèo đâu dám nói
Lời yêu thương với em người ợi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vu Vơ
  • Gợi Buồn
  • Đời Trai Nghèo
  • Suy Tư
  • Say Nắng
  • Trãi Lòng
  • Chàng Trai Tệ Bạc
  • Lỗi Anh Sai
  • Cảm Ơn! Em Đã Đến
  • Thất Ý
Thơ tương tự
  • Nỗi Lòng (Vi Thông)
  • Nỗi Lòng (Nguyễn Thị Tố Loan)
  • Nỗi Lòng (Đông Tà)
  • Nôi Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nỗi Lòng (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nỗi Lòng (Khánh Quỳnh)
  • Nỗi Lòng (Ngô Đình Diệm & Trần Bảo Kim Thư)
  • Nỗi Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nỗi Lòng (Lệ Tình)
  • Nỗi Lòng (Hai Lúa)
Thơ bạn muốn xem
  • Rượu Xuân
  • Biển Khát
  • Xin Hãy Quên
  • Mình Chia Tay Em Nhé
  • Nắng Sớm
  • Vụn Tu
  • Tự Sự Cúm Tàu
  • Dường Như Quỳnh Hương
  • Thương Thương Mùa Nước Nổi
  • Em Vẫn Là Em Thôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
©2025 - CungThuGian.com