Tác giả: Nguyên Thạch
( Tặng NTH )
Đời ai chắp cánh chim ngàn.
Bỏ người ở lại.
Lời vang giọng buồn.
Đông về.
Giá lạnh mưa tuôn.
Xuân trông cánh én.
Còn buông nẻo trời.
Hạ sang.
Phượng khóc chơi vơi.
Thu mây giăng tím.
Cả trời nhớ nhung.
Bao giờ mới được trùng phùng.
Để người ở lại thoát khung cửa buồn.*
*Khung cửa nhà tù lớn.
Nguyên Thạch
Đời ai chắp cánh chim ngàn.
Bỏ người ở lại.
Lời vang giọng buồn.
Đông về.
Giá lạnh mưa tuôn.
Xuân trông cánh én.
Còn buông nẻo trời.
Hạ sang.
Phượng khóc chơi vơi.
Thu mây giăng tím.
Cả trời nhớ nhung.
Bao giờ mới được trùng phùng.
Để người ở lại thoát khung cửa buồn.*
*Khung cửa nhà tù lớn.
Nguyên Thạch
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Nỗi Lòng Người Cha (Vũ Việt Hùng)
- Nỗi Lòng Người Cha (Phạm Hoàng Tuyên)
- Nỗi Lòng Người Cha (Cohoang Tinhbuon)
- Nỗi Lòng Người Chạy Giặc (Vĩnh Nhất-tâm)
- Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ (YÊU THOÁNG QUA)
- Nỗi Lòng Người Dân (Lê Sáng)
- Nỗi Lòng Người Dự Giờ (Thiên Ân)
- Nỗi Lòng Người Làm Phách (Thiên Ân)
- Nỗi Lòng Người Lính Đảo (YÊU THOÁNG QUA)
- Nỗi Lòng Người Lữ Khách !!! (Dang Dat)