Nỗi Lòng Gởi Trăng!

Tác giả: Thành Quí

Tối ưu buồn ngãn ngẫm giữa trời quê.
Nhìn trời cao quang bóng lẻ trăng gầy.
Vạn vì sao không cùng chung nhịp sáng.
Lữ Khách sầu nghe lạnh giá con tim.

Và đơn độc giữa màn đêm phủ kín.
Nghĩ suy gì bao cõi mộng hư vô.
Giờ mong lắm một tình yêu khờ dại.
Gõ cửa hồn cho vơi nỗi đơn côi.

Nhưng tất cả chi âu buồn xót dạ.
Bởi nghĩa tình không vẹn tiếng thủy chung.
Ta đâu thể níu người xa gần lại.
Nên tháng đời mãi nuối tiếc..cùng trăng.
Chưa phân loại
Uncategorized