Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Lòng Của Em...
(Thơ liền âm)
Tác Giả
Nguyễn Thành Sáng
Em nghĩ ngợi và rồi em quyết định
Cố vùng lên bản lỉnh bất thình lình
Mang vương vấn bóng hình đầy bịn rịn
Đặt cõi lòng phủ kín một niềm tin!
Dẫu ảo ảnh chữ tình đang xính vính
Khiến bao lần chấn chỉnh, trái rung rinh
Bởi thái dương dần in vào cõi tịnh
Mơ sẽ chìm suy thịnh rụng bình minh
Ngày trăn trở, phập phình loang mảnh mịn
Gác chuyện đời toan tính, chuỗi nhục vinh
Đêm héo hắt, nép mình chờ nhinh nhỉnh
Rộ ánh vàng, trầm tĩnh ngắm lung linh
Có những chiều xập xình loang vọng thính
Chán ồn ào, nhẫn nhịn điểm tô xinh
Không chật bó, thùng thình hay lỉnh kỉnh
Chỉ gọn gàng, cổng chính tránh tinh tinh!
Dãy thời gian trường chinh trong câm nín
Chẳng đảo chao luýnh quýnh trước chình ình
Mặc kệ người chùng chình hay say xỉn
Vẫn nhẹ nhàng thủng thỉnh tự thông minh…
Từ sẫm tối lân tinh gieo hoàn chỉnh
Trả dương trần rủng rỉnh hoặc điêu linh
Dầu nhạt nhẽo lặng thinh hay hóm hỉnh
Chỉ âm thầm khẳng định bởi đinh ninh…
Ai khát vọng cung đình trên thượng đỉnh
Ai ước mơ sang xịn bước đăng trình
Còn riêng em “Cánh Quỳnh” nơi khung tĩnh
Nghĩa đá vàng chặt dính mảnh hồn linh…
18/7/2018
Nguyễn Thành Sáng
(Thơ liền âm)
Tác Giả
Nguyễn Thành Sáng
Em nghĩ ngợi và rồi em quyết định
Cố vùng lên bản lỉnh bất thình lình
Mang vương vấn bóng hình đầy bịn rịn
Đặt cõi lòng phủ kín một niềm tin!
Dẫu ảo ảnh chữ tình đang xính vính
Khiến bao lần chấn chỉnh, trái rung rinh
Bởi thái dương dần in vào cõi tịnh
Mơ sẽ chìm suy thịnh rụng bình minh
Ngày trăn trở, phập phình loang mảnh mịn
Gác chuyện đời toan tính, chuỗi nhục vinh
Đêm héo hắt, nép mình chờ nhinh nhỉnh
Rộ ánh vàng, trầm tĩnh ngắm lung linh
Có những chiều xập xình loang vọng thính
Chán ồn ào, nhẫn nhịn điểm tô xinh
Không chật bó, thùng thình hay lỉnh kỉnh
Chỉ gọn gàng, cổng chính tránh tinh tinh!
Dãy thời gian trường chinh trong câm nín
Chẳng đảo chao luýnh quýnh trước chình ình
Mặc kệ người chùng chình hay say xỉn
Vẫn nhẹ nhàng thủng thỉnh tự thông minh…
Từ sẫm tối lân tinh gieo hoàn chỉnh
Trả dương trần rủng rỉnh hoặc điêu linh
Dầu nhạt nhẽo lặng thinh hay hóm hỉnh
Chỉ âm thầm khẳng định bởi đinh ninh…
Ai khát vọng cung đình trên thượng đỉnh
Ai ước mơ sang xịn bước đăng trình
Còn riêng em “Cánh Quỳnh” nơi khung tĩnh
Nghĩa đá vàng chặt dính mảnh hồn linh…
18/7/2018
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Nỗi Lòng Của Anh (Thiên Ân)
- Nỗi Lòng Của Anh (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
- Nỗi Lòng Của Anh (Phùng Mạnh Tiếp)
- Nỗi Lòng Của Anh (Nguyễn Thành Sáng)
- Nổi Lòng Của Anh (1) (Hoài Nhớ)
- Nỗi Lòng Của Anh.. (Nguyễn Thành Sáng)
- Nỗi Lòng Của Anh..... (Nguyễn Thành Sáng)
- Nỗi Lòng Của Cây (Nguyễn Thành Sáng)
- Nỗi Lòng Của Cây.. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
- Nỗi Lòng Của Cha (YÊU THOÁNG QUA)