Nỗi Đợi Hư Vô

Tác giả: Như Nguyện

( Tại sao tại sao
Tôi chọn em để tan biến chính mình)

Tôi phải làm gì - giữa mùa thay đổi lá
Khi - chút nắng của - mùa đông
Không đủ cháy trên môi
Tôi làm gì khi run - ngày vô tận
Bên giáo đường chiều lạnh - hư không
Không có nữa - mùa trăng vời vợi
Một ngày cô đơn - và một đêm
Cô đơn - cô đơn như thế.
Những đêm - khô khủng khiếp
Rơi - mưa trên cành vắng
Mưa đâm vút - ngực tôi
Cơn mưa đè tê tái - tôi run rẩy - yêu em
Ủ trong lòng mùa chết yểu - trên tay
Ủ tình - rong rêu ngày tháng
Một mình riêng - tôi lang thang
Một mình riêng - tôi đa mang
Điên mê - ngày tháng để thương đau
Đêm khép môi tình lơi
Ngón nhớ - dài tay tôi lạnh
Tấm tình si lặn lội - một chớp hư không
Lịm tháng năm mắt dài - ma quái
- Gió ù qua kẽ trăm năm

12.2008
Như Nguyện
Chưa phân loại
Uncategorized