Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Đau Trần Thế 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

NỖI SẦU NHÂN THẾ (mạ đề)

Sầu giăng mắt đỏ lệ đêm ngùi
Ngẫm cội nhân tình chẳng mấy vui
Bếp lửa trần gian vừa nhiễm dịch
Nồi cơm thế sự đã xông mùi
Ta đành điểm mặt bầy mua dối
Họ phải lôi đầu lũ bán chui
Nhổ hết mầm ung gầy tội lỗi
Rồi ra mới nghĩ chuyện rung đùi ./.

Lê Cảnh Tiến 24/12/2O21
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Dấu (T.Trúc Bà Bà)
  • Dấu Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dấu Ấm Ngày Đông (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Dấu Ấn (Thái Thăng Long)
  • Dấu Ấn Duyên Đầu (Thiên Ân)
  • Dấu Ấn Mùa Đông (HOANGHAI)
  • Dấu Ba Chấm (Nhữ Mai Liêm)
  • Dâu Bể (Hồng Dương)
  • Dâu Bể Tang Thương (Trần Huy Sao)
  • Dâu Bể Trần Ai (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Phục Em 08052022
  • Nhớ Trăng
  • Đêm Sầu...thương Nhớ
  • Xin Em Hiểu
  • Bài Thi Phỏng Vấn
  • Em Đẹp Tuyệt Vời
  • Tình Yêu Bất Diệt
  • Đánh Thức
  • Mai Sau Dù Có Bao Giờ
  • Rồi Mai Tôi Xa Em 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sao Mai
  • Vỹ Nhi
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
©2025 - CungThuGian.com