Nỗi Đau Còn Lại

Tác giả: Diệu Nguyễn

Bức thư tình anh viết, ngày hôm qua
Em vẫn giữ.... vì dấu yêu nhiều quá
Quay lưng đi ta thành người xa lạ
Nhưng tim côi...nhớ quay quắt một thời

Hết duyên rồi đừng tiếp tục mộng mơ
Em biết... nhưng... đâu thể ngăn cảm xúc
Chẳng ai muốn bản thân mình ngã gục
Là mối oan khiên, nên lực bất tòng

Nếu cuộc tình chỉ chia tay là xong
Thì có đâu những thiên buồn Tình Sử
Biết đớn đau vẫn cố tình níu giữ
Biết dại khờ vẫn ôm ấp khư khư

Ngàn vạn lần ước hai chữ: giá như
Rồi hụt hẫng với những gì hiện tại
Người quay đi chẳng một lần ngoái lại
Bức thư tình khơi mãi nỗi niềm đau...!
17/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized