Nói Cho Người

Tác giả: Thangtram

Nói với buổi chiều bàng bạc ngoài kia
nắng còn vàng không ?
gió còn rảo bước ?
con đường người ấy đi qua thường lệ
sỏi nhớ giùm ta
gom giùm trăn trở
hãy tròn vo mộng mị êm, mềm

Nói với mùa mưa chưa kịp tới
hồn bể hồn sông hồn khe hồn suối
thôi đừng ướt nữa
trái tim người thẩm thấu
một lần khô

Nói với con chim lạc tổ đứng co ro
những lá xanh, cành im, sân nhỏ
ở đâu cũng thể là nhà
trái tim nào cũng nồng nàn máu đỏ
mối tình nào cũng thơ
bài thơ nào cũng mộng
giấc mộng nào rồi cũng dở dang từ tạ đêm khuya
chim bơ vơ ngay trong tổ của mình
đừng khóc

Nói với bông hoa tàn muộn sáng nay
chàng bướm hôm qua không còn nữa

Nói với trùng trình hơi thở
thôi đăm chiêu nghi ngại
dẫu còn chỉ một phần tư buồng phổi
ngực vẫn phập phồng
nâng niu dưỡng khí
ái ân

Nói cho người
điều vô thủy vô chung....
Chưa phân loại
Uncategorized