Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

.nỗi Buồn Văn Sĩ.

Tác giả: Đinh Kim Chung

Ngồi nghe kẻ sĩ trách than đời
Xã hội bây giờ quá dở hơi
Bởi những thường dân còn hám lợi
Và bao cán bộ bỗng quên lời
Khinh người trí tuệ phong bì rỗng
Ẵm kẻ sang giàu đạo đức vơi
Cũng chỉ hoài mong trời lại sáng
Bình minh sẽ chở khúc giao thời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Buồn Vẫn Chờ Tôi (Băng Nguyệt)
  • Buồn Vạn Cổ (Hổng Dương)
  • Buồn Vẫn Gọi Tên (Phạm Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Có Người Yêu Chưa?
  • Tim Ngớ Ngẩn...
  • Về Rotterdam
  • Ngu Ngơ.
  • Kiếp Nô Tì
  • Thôi Em Đi Về Đi
  • Áo Cưới
  • Chừa Một Nửa Cho Em Về Gối Mộng
  • Gọi Mùa Xa Vắng
  • Tình Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
  • Phong Huynh Nguyen
  • Motthoi
  • Đặng Quang Nam
  • Trần Lê Phượng Loan
  • Sinh Tồn
  • Hoa Du Kha
  • Lê Quang Minh
©2025 - CungThuGian.com