Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nợ!

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

NỢ

Khuê phòng đẫm lệ chỉ vì đau
Dẫu cuộc tình kia nhuốm đủ màu
Thuở ấy em còn say giữa hạ
Bây chừ dấu đã phụ lòng nhau
Buồn bao chữ hẹn lời cay đắng
Xót những lần yêu kẻ đẹp giàu
Chợt để nơi này xao xuyến mãi
Bông hồng lụi sắc trở mình sau...

26/4/2019
Tg: Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Nợ (Tô Chí Tự)
  • Nợ (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Nợ (Cao Xuân Sơn)
  • Nợ (Bùi Kim Anh)
  • Nợ (Cún Con Yêu Mèo Con)
  • Nợ (Hoàng Vũ Luân)
  • Nợ !... (Hồng Dương)
  • Nợ - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nợ ... (Văn Đức)
  • Nợ 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Bậu Hỡi
  • Bạn Thân Hỡi
  • 796 - Hong
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (385)
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Trăng Mù
  • Anh Và Cuội
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Đã Nói Phúc Âm Chắc Chắn Là Họa Đến
  • Em Đừng Nghi Ngờ: Anh Là Người Tốt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
©2025 - CungThuGian.com