Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

No Reply

Tác giả: Cảnh Ngọc

Người không trả lời tôi nữa
Mà lặng yên như mặt hồ
Tôi vứt vào hồ hòn đá
Hồ gợn !người vẫn lặng yên!

Em im lặng không nói một lời
Đáng sợ! Tôi gào lên! em thấu?
Tình tôi nặng đỏ hề như máu
Em lại đùa! Chẳng biết tôi đau?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Biển
  • Ngọn Cỏ Đi Tìm Ngọn Gió
  • Mỗi Thành Phố Đều Có Tần Số Tồn Tại Riêng
  • Cây Si Ngày Đó
  • Buồn Chia Ly.
  • Hoài Trăng
  • Ở Sao Cho Phải
  • Thuyền Thơ
  • Em Hãy Về Hà Nội Cùng Anh
  • Đem Rằm Xứ Lạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
©2025 - CungThuGian.com