Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nó Là Một Chu Trình Khép Kính Như Sự Sống Các Sao

Tác giả: Mr.Smile

Nếu bạn sống trong luân hồi giống đám mây đen trong vũ trụ
Nó là một chu trình khép kính như sự sống các Sao
Nếu bạn sống như nhân duyên giống đám mây trắng tự tại
Nó chỉ là những Duyên hợp và tan và rất trong sáng...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Đời
  • Giỗ Tổ Hùng Vương
  • Chiếc Khăn Tay
  • Mênh Mông Mùa Nước Nổi...
  • Đêm Hồi Tưởng !
  • Nỗi Sầu Việt Nam
  • Mùa Thu & Nước Mắt
  • Đoạn Cuối Của Một Cuộc Tình
  • Lưu Quang Vũ
  • Đợimùa.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
©2025 - CungThuGian.com