Tác giả: Bach Nga
Đêm ngày khắc lụn đi qua
Đèn hiu hắt bóng tóc pha bạc màu
Đường trần còn ngắn biết bao
Giận hờn chi nữa … nên sao ấm lời !
Buồn thương chôn kín đừng khơi
Niềm vui góp nhặt cho đời quanh tôi
Xuân hoà… tan hết đơn côi
Hồng lên bếp lửa quên đời trở trăn
Tâm yên mình tự nhủ rằng
Ừ vui… thắp sáng hoa đăng soi chiều
Lung linh tỏa ánh tin yêu
Cội già bóng phủ dắt dìu tuổi thơ
Hoa đơm kết trái mong chờ
Nụ cười hạnh phúc xoá mờ ưu tư
Hương thơm… đâu phải là hư
Tre tàn măng mọc …kế trù vươn lên
24.7.07
Đèn hiu hắt bóng tóc pha bạc màu
Đường trần còn ngắn biết bao
Giận hờn chi nữa … nên sao ấm lời !
Buồn thương chôn kín đừng khơi
Niềm vui góp nhặt cho đời quanh tôi
Xuân hoà… tan hết đơn côi
Hồng lên bếp lửa quên đời trở trăn
Tâm yên mình tự nhủ rằng
Ừ vui… thắp sáng hoa đăng soi chiều
Lung linh tỏa ánh tin yêu
Cội già bóng phủ dắt dìu tuổi thơ
Hoa đơm kết trái mong chờ
Nụ cười hạnh phúc xoá mờ ưu tư
Hương thơm… đâu phải là hư
Tre tàn măng mọc …kế trù vươn lên
24.7.07