Thơ Viết Ngày Cuối Năm

Tác giả: Tâm An

Sương giá đã tan dần
Mưa bụi giăng trắng xoá
Cây trong vườn xanh lá
Đời nối dài tuổi tôi.

Lại sắp hết năm rồi
Thời gian đi vội vã
Có bao điều mới lạ
Hẹn hò cùng mùa xuân ?

Qua Tết mấy mươi lần
Vẫn ngỡ mình trai trẻ
Một chút buồn khe khẽ
Nhuộm tóc thành muối tiêu.

Khát vọng sao vẫn nhiều
Năm này qua năm khác
Chỉ áo cơm, tiền bạc
Chẳng chịu đùa với ai.

Ừ, tháng rộng ngày dài
Mùa xuân đang gõ cửa
Đành gửi vào nỗi nhớ
Những đợi chờ mong manh …
Tâm An
Chưa phân loại
Uncategorized