Niềm Hi Vọng !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Một ngày không thấy mặt
Lòng ta chợt buồn thiu
Người nơi đâu chẳng thấy
Để đời ta quạnh hiu .

Anh vô tâm không hiểu
Hay lòng đã hết yêu ?
Em một mình nỗi nhớ
Ngập lòng trong bước chiều !

Người đến bao mộng đẹp
Cho tình yêu lên ngôi
Để trái tim bối rối
Đợi chờ trong tình côi .

Mong một ngày Anh đến
Em không còn lẻ loi
Mong một vòng tay ấy
Tình Em được lấp đầy !

Vắng người Em thấy nhớ
Thiếu người đời không vui
Anh là vì sao sáng
Bên đời Em mà thôi !

Tình đã trao Em giữ
Dành riêng tặng cho Anh
Đợi một ngày Anh đến
Là hạnh phúc ngọt lành !!

( Hà Nội 6h ngày 03/10/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized