Những Vần Thơ Xướng Họa 55

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & PHẠM TÙNG

Phạm Tùng

LÍNH NGHÈO...!

Anh thời lính chiến chỉ lương khô
Bởi vậy cho nên chẳng có bồ
Bữa nọ đăng phây tìm một ẻm
Hôm rày đợi mãi vẫn đơn cô
Khi già cứ vậy đâm ra khổ
Lúc trẻ không may dễ phát rồ
Thử hỏi Ông Trời sao mới được
Trong nhà tiếng trẻ nói bi bô...!
*****************
Yêu Thoáng Qua
LÍNH CHIẾN THỜI @

Lính chiến thời này chộp lắm cô
Vào phây rãi thính xí dăm bồ
Vờ kêu lẻ bóng hoài đơn độc
Giả khóc côi lòng mãi héo khô
Lúc trẻ thì ngàn em ghé lại
Khi già cũng vạn nữ kè vô
Đời vui hạnh phúc dường như thỏa
Ngẫm sướng ...rân người lúc nhấp nhô.kkkk
*********************
P/s: Có em nào ăn lương khô cùng không...!
Chưa phân loại
Uncategorized