Những Vần Thơ Xướng Họa 54

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & PHẠM TÙNG

TỦI PHẬN...!
Phạm Tùng

Chúa biết rằng anh chẳng bóng hồng
Đêm ngày tủi phận tối nằm không
Bao người chớm đến đà quay gót
Lắm ẻm tình trao chửa mặn nồng
Chỉ muốn êm đềm đan cõi mộng
Thầm mơ lạc lối thỏa niềm trông
Giờ đây lớn tuổi còn đơn bóng
Mãi cảnh đìu hiu lẻ độc phòng...!
*******************
Yêu Thoáng Qua

MỆNH HẨM

Yêu anh muốn dệt sợi tơ hồng
Ấp ủ bao ngày vẫn quạnh không
Khẽ nguyện cho tình luôn đượm thắm
Thầm mơ giữ ái mãi thêm nồng
Dăm mùa tuyết phủ duyên nào đọng
Mấy bận xuân về nghĩa phải trông
Tóc điểm hoa sương còn lẻ bóng
Đành ôm mệnh hẩm chốn cô phòng...!
***********************
P/s: chẳng ai iu mình là sao ta...!
Chưa phân loại
Uncategorized