Những Niềm Riêng

Tác giả: Huyandrics

Van đêm này thôi những hạt sương rơi
Cho mắt em tôi ngưng dòng lệ cũ
Màu son nhạt...đã thôi cười những nụ...
Em rũ buồn...tôi lặng trước song thưa
Làm kẻ đến sau ôm mối tình thừa
Mà hay đâu em...đời chưa hạnh phúc
Muốn gần em lau khô dòng nước mắt
Mà ngại lòng ngăn cách mấy xa xăm
Tôi giả khờ trong vai kẻ lặng câm
Mong đời em hoa lòng tươi thắm lại
Trong đêm nay ai làm em bật khóc
Người thương ơi...xin thôi ngấn lệ sầu!
Chẳng dám nào mơ ước những mai sau
Chỉ muốn lần đây khoác cho tà áo ấm
Ngoài trời sương đêm đã dần trở lạnh
Thương vai gầy áo mỏng mảnh đơn sơ
Em trách người ta sao nỡ hững hờ
Như lá tàn thu bỏ trơ cành đơn độc
Tôi vừa thấy qua song em lại khóc
Nghe trong lòng đã giậy xót xa lên
Có những niềm riêng không thể thốt thành tên...
Chưa phân loại
Uncategorized