Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhưng Khi Đã Đi Gần Hết Con Đường

Tác giả: Mr.Smile

Nhưng khi đã đi gần hết con đường
Thì mỏi mệt trong hoàng hôn buông xuống
Đã đến lúc gửi lại đứa con trai
Để có người thay anh đón ngày mai.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Tám Về
  • Chiếc Lá Rơị.
  • Hình Bóng Cũ
  • Nợ....
  • ••mảnh Trăng Xa Xứ••
  • Cất Dấu Những Bước Chân Lỗi Lầm
  • Mưa Về Phố Cổ (272)
  • Mùa Tôi
  • Tìm
  • Những Hẹn Hò
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
©2025 - CungThuGian.com