Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Gì Đẹp

Tác giả: Mr.Smile

Những gì đẹp là những gì vui mắt
Liệu còn ai với tôi chẳng đồng tình
Hay lý trí khi yêu thường bối rối
Nên không nhìn ra mọi vật xung quanh?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Buồn Nhớ Anh
  • Cho Tới Người
  • Hỏi Ngã
  • • Mộng Vãn Khứ.41 •
  • Chương C - Đoạn C7 - Khổ C71
  • Ngồi Ở ... Saigon
  • Thơ Xóm Đồng No.6
  • Tình Tháng Ba
  • Anh
  • Dòng Chảy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
  • Lê Thánh Tôn
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
©2026 - CungThuGian.com