Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Gì Bạn Có Thể Mang Đi Từ Đây?

Tác giả: Mr.Smile

Những gì bạn có thể mang đi từ đây?
Bạn đến đời này bằng bàn tay nắm đấm
Nhưng bạn ra đi khỏi cuộc đời này
Với lòng đôi bàn tay mở rộng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Tư, Người Về
  • Những Niềm Riêng
  • Bên Cạnh 3
  • Lạ Lẫm
  • Tình Như Nhánh Sông
  • Chẳng Chung Đường
  • Họp Mặt Bạn Cũ
  • Khóc
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (401)
  • Buông Lời Bóng Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
  • Phong Huynh Nguyen
©2025 - CungThuGian.com