Đời Không Như Mơ Tưởng

Tác giả: Lê Đức

Đời không như mơ tưởng
Nên nước mắt nhạt nhòa
Vừa thấy một nhành hoa
Vừa đi hoa đã rụng

Đời không như mơ tưởng
Nên thấy sắc ngọc ngà
Không biết học buông tha
Hỏi sao đời cứ khổ

Đời không như mơ tưởng
Nên gặp cũng mất nhau
Thì cố nói lời chào
Bao giờ còn gặp lại

Nên vẫn chờ chờ đợi
Đời không giống mộng mơ
Ngày dài xa cứ tới
Giông tố đến không ngờ

Đời không như mơ tưởng
Chẳng giống một trang thơ
Đời không như mơ tưởng
Ta gặp ai bây giờ.

(Viết cho Lê Đức)
Chưa phân loại
Uncategorized