Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhưng Em Ạ, Dù Sao Thì Anh Đã

Tác giả: Mr.Smile

Nhưng em ạ, dù sao thì anh đã
Thấy mặt đất này và đã thấy em
Anh vẫn nói rằng trong từng khoảnh khắc
Mọi thứ trên đời đều lặp lại thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Ơi
  • Cõi Vô Thường !
  • A--- Đợi Mong
  • Ru Tình Tình Chết Hai Vai
  • Gió Chướng Miền Hạ Đỏ
  • Tỳ Bà Hành
  • Tôi Thường Nói Hãy Sống Ở Hiện Tại
  • Chương Đen Tối
  • Người Yêu Ơi !
  • Nắng Bình Minh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
©2026 - CungThuGian.com