Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhưng Buồn Quá

Tác giả: Mr.Smile

Anh gọi tên em là không phải để
Quở trách những ai trong cơn giận dữ
Hoặc để biết bí mật chốn vĩnh hằng
Bởi một mối nghi ngờ… nhưng buồn quá
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hết Mình
  • Anh Vào Trong Giấc Mơ Em
  • Gửi Về Em
  • Nỗi Nhớ
  • Nỗi Nhớ
  • Đạp Xe Đạp
  • Có Khi Nào?
  • Em Mong
  • Nhớ Ai Mùa Đông.
  • Sắt Se
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
©2025 - CungThuGian.com