Những Bánh Xe

Tác giả: Thiên Ân

NHỮNG BÁNH XE
Những bánh xe lăn về miền kí ức
Chở người tình trong mộng sẽ về đâu?
Mấp mé đôi khi năm sát bờ vực
Thương dùm ta không có thuốc nhiệm màu

Những bánh xe xì hơi và xẹp lốp
Vênh niềng cong tình gầy lại ốm nhom
Bài Lí ngựa ô suốt đời anh khớp
Lục lạc,đồng đen... biết mất hay còn?

Những bánh xe ngậm bồ hòn khen ngọt
Chạy xô bồ trong vòng xoáy bão giông
Bóng tình nhân biết có còn bén ngót?
Nằm vạ đợi chờ Xuân ,Hạ ,Thu ,Đông

Những bánh xe loay hoay miền tóc nhớ
Nửa bản tình ca dang dở khúc buồn
Em thay áo neo lòng nhiều kẽ hở
Thiên hạ phen này mặc sức ghen tuông

Những bánh xe lắng nghe mùi cỏ dại
Đèo nhau qua khói bụi nguội con đường
Ôm hôn nhau mới biết mình tồn tại
Cọng gió chiều keo kiệt chẳng mùi hương

Những bánh xe chênh vênh vùng kỉ niệm
Ngõ hẻm mặt người tì những vết nhăn
Dưới gốc cây sù sì ai ẩn hiện?
Ta lạc đường ngót nghét đã mười năm
Ngày 14/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized