Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhục

Tác giả: Đất Văn Lang

Nước non khốn nhục đến nhường này
Há kẻ râu mày lại chẳng hay
Giặc Bắc tràn lan từng hốc hẻm
Người Nam mụ mị suốt đêm ngày
Thương nhà lặng tiếng hòng yên ổn
Mặc nước đau lòng chịu đắng cay
Hùng khí ngàn năm chìm uất hận
Lẽ đâu ai cũng chọn như vầy!

08.04.16
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Nhục (Trần Bảo Kim Thư)
  • Nhục Dục (Hồng Dương)
  • Nhức Nhói (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhức Nhói 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhục Tình (Lê Cảnh Tiến)
  • Nhục! (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng Ta Muốn Thì Thầm Bằng Ngôn Ngữ Riêng Nguyễn Đứctùng
  • Tiểu Khúc
  • Măng Tre
  • Tình Đã Xa
  • Thuỵ Điển Thắng Canada 1-0
  • 1411 - Xuân
  • Giờ Này 3
  • Sau Lũy Tre Làng
  • Làm Sao Quên Em
  • Gửi Hoa Hướng Dương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com