Như Giọt Sương Long Lanh

Tác giả: VVKH

Em buồn em lại giận tôi
Sao không đễ nước được trôi theo dòng
Theo em tôi có buồn không?
Khi tình em lại cứ long đong hoài
Hôm nay lại sợ ngày mai
Nếu em suy nghĩ điều nầy chuyện kia
Tình sao như giọt sương khuya
Sáng còn động lại chiều về nơi đâu
Chút tình đừng đễ mưa ngâu
Xoá tan mơ ước trao nhau thật lòng
Em còn nhớ một mùa đông
Chiều quê quán vắng nói không nên lời
Tôi nhìn emi vội bồi hồi
Nhìn lên nhìn xuống đễ rồi quen nhau
Bây giờ dù có đớn đau
Xin em đừng đễ nổi sầu riêng ai

(Chiều mùa đông t12.2014)
Chưa phân loại
Uncategorized