Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Như Dòng Đời Trôi. Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Như Dòng Đời Trôi

Lưu Vinh Hạ

Nếu đắng cay xem như con nước chảy
Qua cầu rồi mấy thuở ngược dòng trôi
Hiu hắt mưa tâm khảm những mảnh đời
Áo rêu phong cũng trở về cát bụi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Người Gian Ác
  • Chỉ Sợ Nước Mắt Ba Mẹ Rơi Chứ Con Muốn Ăn Chơi Bao Giờ Chả Được
  • Tìm Một Lối Đi
  • Đôi Bờ Nỗi Nhớ
  • Gia Sản Cuộc Đời.
  • Vầng Trăng Nhỏ
  • Trời Xanh
  • 267 - Nghe Điên Thoại
  • Đời Không Như Là Mơ
  • Từ Một Phía Hoang Vu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
©2026 - CungThuGian.com