Như Cơn Gió Xoáy

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta đến và đi,như con gió,
Bao nhiêu kỷ niệm, bỏ quên rồi,
Như mây trôi mãi, là tôi,
Ưu phiền 1 cõi xa xôi thuở nào.

Mỉm cười,miệng đắng lòng đau,
Mắt nhoà, lòng vẫn dâng trào yêu thương
Đời trôi, lắm lúc đoạn trường
Mong tâm chỉ giữ khoảng đường bình an

Tâm như vân…thoáng nhẹ nhàng
Mong sao lòng giữ an nhàn….quẳng lo!
Đời…quay cuồng: sóng gió
Người, biến đổi khó…dò,
Ta, tâm nhẹ bay theo gió
Mong, đời sau…bớt âu lo

23/02/2011

Đời người tất bật, trả hay vay?
Lạt lẻo ? ấm nồng ? khắc khoải xoay!
Ai tỉnh đếm ngày, đong đo mấy
Đời này vay, trả mấy ai hay
Nửa đời lạc bước, tỉnh hay say?
Chỉ thấy cuộc đời mãi thương vay,
Bao nhiêu vương vấn và lẩn thẩn,
Mà nợ vẫn đầy…nặng đôi tay!
Ôi nữa đời sau, mong sao hãy….
Dừng bước hoang mang, tỉnh thức đầy!
Vui thoát nợ đời- hồn nhiên xoáy
Ta-đời-người-cảnh, hãy vui xoay

22/02/2011
Chưa phân loại
Uncategorized