Như Chưa Hề Có Cuộc Phân Ly

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

Khi trái tim em cần anh ở đâu?
Em hỏi hoài một câu vô nghĩa
Đã biết trước lòng người lượng sâu
Vẫn mong manh tin anh lần nữa.

Khi trái tim em cần anh ở đâu?
Để bao lâu em cứ chờ và đợi
Những đêm thâu bên chiếc gối lặng thinh
Em quay mình ôm khoảng không trống trải
Đôi vạt giường tim bẻ gãy thành đôi
Giống như ta đã chia hai đôi ngã?

Trăng chia ngã đơn côi lòng em vỡ
Giọt ngọc rơi nóng hổi má em cười
Đối với em anh là người duy nhất
Dù người đời có mặc cả dối gian
Dù gian nan có cách trở đôi đường
Dù vẫn biết sẽ đau thêm lần nữa....
Ta đã từng có một cuộc phân ly.

Khi trái tim em cần... anh vẫn đây
Vẫn nắm mộ cỏ phủ xanh đôi bờ
Vẫn giữ lời như ước hẹn năm xưa
Vẫn trăm năm đầu bạc với tình đời
Vẫn ngàn trường đau thương nỗi cách xa
Vẫn đã khắc tên anh vào mộ đá
Như chưa hề có một cuộc phân ly.
(13/04/2020)
Chưa phân loại
Uncategorized