Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Em luôn miệng cằn nhằn
Kêu mưa rồi trách nắng
Ước gì em đi vắng
Được một ngày yên thân

Em vĩnh viễn ra đi
Mênh mông nhà lạnh vắng
Ước được nghe em mắng
Vui tiếng em cằn nhằn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nhớ (Không Quán)
  • Nhớ (Quan Dương)
  • Nhớ (Mưavàlam)
  • Nhớ (Khieu Long)
  • Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
  • Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
  • Nhớ (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Nhớ (Lucky Phan)
  • Nhớ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Nhớ
  • Nhật Ký Mộng Du
  • Chờ Anh Em Nhé
  • Rồi Chiều Nay
  • Về Với Bắc Giang
  • Ngẫu Hứng Gia Đình
  • Đừng Yêu Tôi
  • Chỉ Có Đắng Cay
  • Xao Xác Thu
  • Thương Hoài Ngàn Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
  • Dương Hồng Hoa
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
©2026 - CungThuGian.com