Dấu Chấm Than !

Tác giả: Thiên Ân

DẤU CHẤM THAN !
Dấu chấm than đeo mang số kiếp
Trăng khuyết tròn tội nghiệp cho ai ?
Tiếc chi chiếc lá thu phai
Ngẩn ngơ , ngơ ngẩn sông dài , biển khơi ...

Dấu chấm than vỡ đôi đứt quãng
Mộng văn chương tản mạn , rã rời
Dở hơi , cõng nắng đi chơi
Thú vui tao nhã xa rồi mùa đông

Dấu chấm than ôm dòng lưu luyến
Sấm chớp đeo rung chuyển đất trời
Ngưu Lang , Chức Nữ đôi nơi
Thương cầu Ô Thước bờ môi héo tàn

Dấu chấm than xếp hàng rồng rắn
Rủ về miền cay đắng sầu bi
Khóc cười ngày tháng ra đi
Buồn trông kỉ niệm chây ì thời gian

Dấu chấm than dở dang một góc
Trách bài thơ " Con cóc " vô hồn
Ngẫm xem tính nết trẻ con
Bày ra bữa tiệc dỗi hờn vu vơ

Dấu chấm than nằm bờ nín thở
Câu chuyện buồn mắc mớ chi ai ?
Hở môi đòi hỏi chia tay
Thôi , đừng nói chuyện ngày mai gieo sầu

Dấu chấm than gục đầu không nói
Bóng mây già còm cõi mốc meo
Cho đi nhận lại bao nhiêu ?
Nghìn năm thế sự gieo neo phận người
Ngày 11/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized