Nhớ !!!...

Tác giả: Phạm Đăng Minh Quân.

NHỚ!!!

Bài hát ngày xưa bây giờ tôi vẩn nhớ
Chiều tan trường lóng ngóng mấy vần thơ
Để đêm về cứ thao thức ngẩn ngơ
Trang giấy trắng bài thơ còn trong vở.

Ngày xưa ơi những trưa hè phượng nở
Nhặt hoa về tôi ép bướm trong thơ
Bài thơ tôi trao em ngó lảng giả vờ
Tôi thổn thức lối quen về không nhớ

Bài hát ngày xưa biết em giờ có nhớ
Tôi ôm đàn gởi gió chút tình thơ
Tình trao em chẳng nhận lại bao giờ
Ôi nhớ quá! mối tình đầu một thuở.

Bài hát ngày xưa xa rồi tôi vẩn nhớ
Chúc hương tình thơ dại gởi vào mơ
Kỷ niệm xưa như sóng cuốn xa bờ
Xin cho gọi "Nhỏ ơi" trong cỏi nhớ

Phạm Đăng Minh Quận.20/06/2017
Chưa phân loại
Uncategorized