Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Quê.

Tác giả: Nguyên Hữu

NHỚ QUÊ

Có phải rằng ta chán phố phường
Sao lòng trĩu nặng ước quê hương
Ra đi cái thủa còn ngây dại
Trở lại giờ đây có lạ thường
Vẫn nhớ đồng xanh lưng mẹ nhọc
Nào mờ ruộng ải bóng cha vương...
Xòe tay thét gọi răng mà nhớ
Phá vỡ bài thơ liệu tỏ tường...

17/06/2017
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nhớ (Không Quán)
  • Nhớ (Quan Dương)
  • Nhớ (Mưavàlam)
  • Nhớ (Khieu Long)
  • Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
  • Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
  • Nhớ (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Nhớ (Lucky Phan)
  • Nhớ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Mai Đó
  • Khát Vọng Tình Thơ
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Rùa
  • Hoa Muống Biển…trong Đêm Giáng Sinh
  • Thơ Tứ Tuyệt 003
  • Mộng Thường Đã Tan
  • Mưa Chiều Mùa Hạ
  • Tiếng Xưa
  • Xuân Tứ
  • Thơ Mừng Đại Lễ Phật Đản _vesak 2019
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
©2025 - CungThuGian.com