Nhớ Quê Nhà

Tác giả: Hoanghoon

NHỚ QUÊ NHÀ

Giữa mùa tuyết lạnh tiếng em buồn
Cũng đã lâu rồi nỗi nhớ luôn
Ẩn hiện nao lòng người xa xứ
Có ai ngăn được tiếng lòng tuôn

Lúc vừa mới lớn em theo chồng
Giấu những giọt buồn ẩn kín trong
Một vài giọt vỡ ra mi mắt
Anh vội trao tay mảnh khăn hồng

Bốn mùa đông buốt đẹp lời thương
Vất vả cùng anh cuộc sống thường
Mỗi khi ngồi lặng im không nói
Em buồn quê cũ gợi vấn vương

Ráng đến năm sau mình sẽ về
Để cùng ngồi bệt xuống bờ đê
Để ôm đồng lúa chiều mơ mộng
Tắm mát dòng sông thỏa hồn quê...

hanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized